Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 951 Đoàn Hải đảo 242 gặp mặt truyền thống lần thứ nhất
Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui, nguyên cán bộ Trung đoàn 951, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: Hồ Thanh.
Sáng 20-3-2025, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban Liên lạc Hội CCB Trung đoàn 951 Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3 đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lần thứ nhất. Về dự gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui, nguyên là cán bộ Trung đoàn 951, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), đại diện Thường trực Ban Liên lạc liên tỉnh CCB Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3; đại diện Ban liên lạc CCB Đoàn Hải đảo 242 của các tỉnh, thành phố và 60 hội viên CCB Trung đoàn 951.
Thường trực Ban Liên lạc liên tỉnh CCB Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3 phát biểu và tặng lẵng hoa chúc mừng Hội CCB Trung đoàn 951 - Ảnh: Hồ Thanh.
Trung đoàn 951 Hải quân được thành lập ngày 20-3-1979 tại quân cảng Vạn Hoa (Quảng Ninh) nhằm tăng cường lực lượng bảo vệ hải đảo và biên giới phía Bắc. Quân cảng Vạn Hoa chính là nơi Bác Hồ kính yêu đã về thăm, căn dặn cán bộ, chiến sỹ đơn vị Hải quân câu nói rất nổi tiếng: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời Bác dạy đã trở thành ngọn đuốc soi đường, là niềm vinh dự, tự hào, là khẩu hiệu hành động của toàn quân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và Trung đoàn 951.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Nghiêm, Trưởng Ban Liên lạc Hội CCB Trung đoàn 951 báo cáo các nội dung hoạt động và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi gặp mặt - Ảnh: Hồ Thanh
Trung đoàn 951 Hải quân ra đời cách đây gần 50 năm, trong thời kỳ khó khăn gian khổ, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu rất cao. Các cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, huấn luyện kéo pháo từ mép biển lên núi cao hiểm trở, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đánh thắng quân xâm lược. Trong gian lao, khắc nghiệt, Trung đoàn 951 đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về tình thương yêu đồng đội, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Tháng 2 năm 1981, sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung đoàn 951 Hải quân được chuyển về Sư đoàn 242 Quân khu 3.
Đồng chí Ngô Đăng Tiếp, Phó Ban Thường trực Ban Liên lạc Hội CCB Trung đoàn 951 điều hành chương trình gặp mặt - Ảnh: Hồ Thanh
Tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Liên lạc Hội CCB Trung đoàn 951 đã nhiệt liệt chào mừng, xúc động cảm ơn anh em đồng đội, Ban liên lạc CCB Đoàn Hải đảo 242 liên tỉnh Quân khu 3, Ban liên lạc CCB Đoàn Hải đảo 242 của các tỉnh, thành phố, cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đơn vị, ôn lại kỷ niệm một thời oanh liệt, nhắc nhở nhau mãi mãi ghi nhớ, thực hiện tốt lời Bác dạy, luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Các đại biểu về dự chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên Hội CCB Trung đoàn 951 tại buổi gặp mặt - Ảnh: Hồ Thanh
Nhân dịp buổi gặp mặt truyền thống, kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, thành lập Hội CCB, Ban Thường trực Hội CCB Trung đoàn 951 đã chính thức ra mắt, gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Nghiêm, nguyên Chính ủy Trung đoàn 951 làm Trưởng Ban; Ngô Đăng Tiếp, nguyên cán bộ Đại đội 18, Hòn 9 làm Phó Ban Thường trực; Trịnh Quốc Long, nguyên cán bộ Ban Hậu cần trung đoàn làm Phó ban; Phan Doãn Bình, nguyên cán bộ Ban Hậu cần trung đoàn làm Phó ban; Ngô Ngọc Nam, nguyên cán bộ Hải đội 14 làm Phó ban.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.